Đấu sớm vòng 16 V-League 2025/25: Chủ nhà thừa thắng xông lên?
3 đội chủ nhà loạt đấu chiều và tối nay (13-3) đều có kết quả tốt ở vòng đấu trước. Với việc gặp đối thủ không mạnh, cơ hội "thừa thắng xông lên" là có thật.
Sau kỳ nghỉ Tết và với sự bổ sung chất lượng cả 3 tuyến, SHB Đà Nẵng đang phát đi những tín hiệu tích cực. 2 trận gần nhất, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn giành được 4 điểm. Nếu như chiến thắng 3-0 trước PVF-CAND tạo bước ngoặt về điểm số lẫn tinh thần thì trận hòa 1-1 ngay trên sân Ninh Bình FC thêm một lần nữa giúp các cầu thủ sông Hàn tự tin hơn ở hành trình còn lại.
Vượt lên cả 4 điểm quý như vàng là bước hòa nhập nhanh của những tân binh. Sự xuất hiện của Văn Toản trong khung thành và Quế Ngọc Hải ngay phía trên giúp các đồng đội yên tâm hơn để xông lên phía trước. Chân sút Ribamar cũng khá "duyên" ở đội bóng mới, đều đặn ghi bàn. Trong khi đó, sự hồi phục của Henen hay phong cách thi đấu xông xáo Lamothe Pierre phần nào giải phóng áp lực cho Anh Tuấn, Phan Văn Long, Phi Hoàng từng phải căng sức phòng thủ hơn là giữ nhịp hay kiến tạo.
Kết quả thi đấu và tinh thần đang tốt, SHB Đà Nẵng đón tiếp HAGL tại sân Chi Lăng chắc chắn không ngoài mục tiêu 3 điểm, nhằm đòi lại món nợ thất bại 0-1 ở lượt đi và để vượt qua chính đội bóng phố Núi trên bảng xếp hạng.
Dĩ nhiên, HAGL sẽ làm mọi cách để ngăn cản điều đó xảy ra. Sau 2 trận thắng đầy bất ngờ trước chính SHB Đà Nẵng và Ninh Bình FC, HAGL lại đón nhận 2 thất bại liên tiếp trước Công an Hà Nội và Công an TPHCM. Mới nhất, đội bóng phố Núi cũng đã vừa phải chi viện Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành cho Ninh Bình FC. Không thể không nói rằng điều này không ảnh hưởng đến chuyên môn và tinh thần của các cầu thủ HAGL, khi không có sự hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên của "kiến trúc sư trưởng".
Ở trận đấu chiều tối nay, SHB Đà Nẵng không có sự phục vụ của trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long (Gustavo) vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng, HAGL vắng tiền vệ Nguyễn Thanh Sơn cùng lý do tương tự. Với 14 điểm, HAGL đang xếp thứ 11 và chỉ hơn SHB Đà Nẵng, PVF-CAND đúng 3 điểm. Khoảng cách này có thể sẽ bị san lấp và bị chính SHB Đà Nẵng qua mặt khi bất lợi về hiệu số (-10).
Một đội bóng khác của nhà bầu Hiển là Hà Nội FC cũng bước vào trận đấu với SLNA với khí thế cao nhất sau chiến thắng ở derby với Công an Hà Nội. Truyền thống "đua nước rút" như tái hiện dưới thời HLV Kewell. Dù vẫn chưa dám mộng tưởng đến một cuộc lật đổ cho ngôi đầuvì cách biệt khá xa, nhưng một vị trí cao ở đích đến là khả dĩ. Trước mắt, với 4 điểm ít hơn so với đội đang đứng thứ ba là Ninh Bình, nênđoàn quân của ông Kewell hoàn toàn có thể rút ngắn được cách biệt một khi thắng trận, đồng thời, Ninh Bình không giành trọn 3 điểm trước cuộc đối đầu với Công an Hà Nội một ngày sau.
Rõ ràng, Hà Nội FC sẽ không buông bỏ mục tiêu 3 điểm khi tiếp SLNA tại Hàng Đẫy dù đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn đang thực sự bay cao với 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng vang dội 4-1 trước Thể Công Viettel ngay tại chính sân Hàng Đẫy. Đó có thể là lời "khiêu chiến" với Hà Nội FC?
Ở cuộc đối đầu này, Flora bị treo giò trong khi phía SLNA là Hoàng Văn Khánh. SLNA dựa vào sức trẻ trong khi Hà Nội FC tự tin với đội hình dày dạn kinh nghiệm và chân sút đang "hên" Đỗ Hoàng Hên. Một thách thức không hề nhỏ cho hàng thủ đội bóng xứ Nghệ, dù rất ấn tượng khi chỉ để lọt lưới 1 bàn ở 3 trận gần nhất.
Tại Thiên Trường, T. Nam Định cũng hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi gặp đội láng giềng Đ. Thanh Hóa đang gặp khó khăn về nhân sự lại vắng thêm Lê Văn Thắng lẫn Huỳnh Minh Đoàn (3 thẻ vàng). Có thể đây sẽ là trận đấu của Xuân Son, trong hứng khởi trước ngày hội quân ở tuyển?
T.S






